San Lorenzo players paying tribute to Pope Francis in Buenos Aires (X)
Pope Francis honored by his favorite soccer club San Lorenzo
Apr 23, 2025Culture
Trong những ngày
tang lễ của đức cố Giáo Hoàng Phanxico, chúng ta đã được nghe hay đọc nhiều bài
nói về những công đức sáng ngời của ngài. Hôm nay mọi việc đã tạm xong, HN xin
giới thiệu một bài khác nói về niềm say mê của ngài khi còn trẻ. Nguyên bản
tiếng Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic của TGP Seattle.
ROME — Trước khi trở thành Giáo Hoàng Phanxico, vị giáo hoàng đầu tiên từ các nước Châu Mỹ, Jorge Mario
Bergoglio đã từng là một cậu bé xuất thân từ Buenos Aires, một người hâm mộ của
câu lạc bộ bóng đá San Lorenzo, ngài
thường đi xem những trận đấu trực tiếp cùng với bố vào các ngày Chúa Nhật.
Trong một nước mà bóng đá trên thực tế đã trở thành một tôn giáo thứ hai.
Cậu bé Jorge lần đầu tiên đã nếm được niềm vui của sinh hoạt đồng đội và nỗi xót xa không phải ở trong phòng thánh – nhưng trên lằn ranh trắng (của sân chơi).
Lòng sùng mộ của cậu đối với câu lạc bộ San Lorenzo de Almagro không phải chỉ là nhớ tiếc một
hoài niệm xa xưa - nhưng nó là một
cửa sổ để nhìn vào linh hồn của một vị giáo hoàng biết rõ thế nào là yêu một
cách mãnh liệt, hy vọng một cách sâu xa và luôn luôn trung thành - dù thắng hay thua.
Khi Đức Giáo Hoàng Phanxico qua đời, câu lạc bộ San Lorenzo đã đưa ra một lời tuyên bố
thắm thiết phản ánh sự gắn bó suốt đời của ngài với câu lạc bộ thể thào này:
“Lòng nhiệt thành của ngài đối với Lorenzo lúc nào cũng làm chúng tôi cảm kích
sâu xa, đoàn kết chúng tôi mãi mãi trong lời cầu nguyện cho linh hồn ngài.”
Với cái tên thân thương “El Ciclon”(cơn lốc xoáy) đội banh này giữ một vị
trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá của Argentina, như là một trong năm đội banh
giỏi nhất. Được lập ra năm 1908 bởi Cha Lorenzo Massa, nguồn gốc của câu lạc bộ
có những liên hện sâu xa với Giáo Hội Công Giáo. Những người hâm mộ câu lạc bộ được gọi là những con quạ đen,
vì cái áo dài màu đen mà Cha Massa thường
mặc.
Cậu Bergoglio thừa hưởng lòng say mê
câu lạc bộ San Lorenzo từ ông bố là Mario José, người chơi bóng rổ cho câu lạc
bộ này. Ngay cả khi làm tổng giám mục của Buenos Aires, vị giáo hoàng tương lai
đã có những liên hệ chặt chẽ với câu lạc bộ này, ngài thường làm lễ tại Nhà
Nguyện Thể Thao Thành Phố, ban phép thêm sức cho những cầu thủ như Angel
Correa, và còn chi $100 để mua một thanh gỗ từ những hàng ghế khán giả đã cũ của vận động trường nguyên thủy.
Năm 2024 mặc dù ngài đã từ chối tất cả những giải thưởng và danh hiệu,
ngoại trừ vài trường hợp, theo tuyên bố của câu lạc bộ, ngài chỉ nhận một
vinh dự là để cho vận động trường tương
lai của San Lorenzo được đặt tên là Cha Francisco.
Oscar Lucchini, người trông coi nhà nguyện của câu lạc bộ Lorenzo de
Almagro, tức là đội banh tỉnh nhà của Giáo Hoàng Phanxico, ông cầm một áo sơ mi của đội bóng này có in hình của vị giáo
hoàng ở Buenos Aires vào ngày 21 tháng 4, 2025 sau khi vị giáo hoàng 88 tuổi qua đời. Anh nói: “là người giàu tình
cảm, chắc đức thánh cha đã chấp nhận việc này, không nghi ngờ gì,”
Giáo Hoàng Phanxico viết trong cuốn tự truyện của ngài tựa đề “Hy Vọng” rằng ngài
đã được tặng một biệt danh là “bàn chân cứng rắn” và thường so sánh bóng đá với
những bài học rộng lớn hơn của đời sống, năm 2019 trong khi nói truyện với các
thanh niên và lực sĩ, ngài nhận xét “Bóng đá là một môn thể thao đồng đội. Ta
không thể vui sướng một mình. Và nếu ta sống với tinh thần này, nó có thể đem
lại lợi ích cho trí óc và trái tim ta trong một xã hội đã quá mệt mỏi vì chủ
nghĩa chỉ biết có mình.” (subjectivism)
Mặc dù đã thề không xem TV nữa vào năm 1990, Giáo Hoàng Phanxico vẫn được cập nhật về kết quả những trận đấu qua radio và về sau này
nhờ đội Lính Gác Thụy Sĩ của Vatican. Họ thường báo tin cho ngài về kết quả
những trận đấu của đội San Lorenzo cũng như
các đội khác của Argentina, để cho ngài được gắn kết với niềm say mê về
quê nhà của ngài.
Mấy chục năm rồi, những đội banh của Argentina thường đùa rằng, nói về bóng
đá, họ đã được ân huệ của Chúa: Họ đã có “Bàn Tay của Chúa” nơi Diego Maradona và đã thấy “đấng Messiah” được chờ mong
từ lâu. Đó là Lionel Messi. (xin xem footnote dưới đây)
Bây giờ, với Giáo Hoàng Phanxico xem đá banh từ trên cao, những người cổ
động đội San Lorenzo có thể tự hỏi phải chăng đội bóng Ciclon yêu quý của họ đã
có một đấng bầu cử ở trên trời. Dù sao
chăng nữa, nếu bóng đá là một tôn giáo ở Argentina, tất nhiên phải hiểu rằng
một trong những người cổ động trung
thành nhất của họ đã trở thành thánh bổn mệnh trên các tầng trời.
Note: Trong một trận
bóng đá sôi nổi của giải bóng đá thế giới mấy chục năm trước, Maradonna, một
siêu cầu thủ của Argentina đã tiến lên sát khung thành bên kia và ghi một bàn
thắng bằng cách đánh đầu. Bàn thắng này gây tranh cãi sôi nổi. Đội bên kia quả
quyết đó không phải là đánh đầu nhưng là chạm tay. Trong khi tranh cãi, hình
như Maradonna mất bình tĩnh buột miệng nói ra một câu trong đó có những chữ
“Bàn Tay của Chúa”, ngày nay người ta còn nhắc lại câu này một cách hài hước.
Vũ Vượng dịch