Bishops of Washington sues state, say new law violates the Constitution
May
29, 2025Local
Trong khi luật pháp cho phép bảo mật
thông tin liên quan đến các lời trao đổi giữa các luật sư và thân chủ của họ,
giữa các cặp vợ chồng với nhau v.v... thì luật mới Senate Bill 5375 của
Washington lại bắt buộc các cha giải tội phải tiết lộ thông tin về lạm dụng trẻ
nhỏ, biết được trong tòa giải tội. Thật là bất nhất và bất công, nếu không nói
là kỳ thị tôn giáo một cách trắng trợn. Do
đó các đức giám mục Bang
Washington đã khởi tố vụ này lên một tòa án liên bang. Nguyên bản tiếng Anh
đăng trong báo điện tử NW Catholic của TGP Seattle.
SEATTLE —Các giám mục Bang Washington loan báo vào ngày Thứ Năm rằng các ngài đang kiện bang này vì một luật mới, luật
này sẽ bắt buộc các linh mục ở Bang Washington phải lựa chọn một là vi phạm bảo mật tòa
giải tội, hai là phải đối diện với án tù.
Luật
Senate Bill 5375 mà ông Thống Đốc Bob Ferguson đã ký thành luật ngày 2 tháng 5 –
là vấn đề tranh chấp trong vụ án Etienne chống Ferguson, luật mới này đòi hỏi
hàng giáo sĩ phải báo cáo khi có lạm dụng và hờ hững nếu thông tin này được
chia sẻ trong phạm vi thánh thiêng của tòa giải tội.
Luật
Sư Becket và
Luật Sư Cộng Sự WilmerHale và Viện Tự Do Thứ Nhất đại diện cho Tổng Giám Mục Etienne, Giám Mục Thomas Daly, Giám Mục Joseph Tyson, Giám Mục Eusebio Elizondo, Giám Mục Frank Schuster và nhiều linh mục giáo xứ là những
người đang chống lại luật này tại tòa án liên bang.
“Khó
mà tưởng tượng được một cuộc tấn công vào đức tin trắng trợn hơn trường hợp
công chức nhà nước ra quy định về nhiệm tích xưng tội,” Marienzi nói vậy, ông
là chủ tịch và CEO của Cơ Quan Becket, một hãng luật phi lợi nhuận chuyên về lợi ích
công cộng, quyết tâm bảo vệ việc phát biểu tự do những truyền thống tôn giáo.
“Luật này của Washington không có liên quan đến những trẻ nhỏ - nó liên quan
đến việc bỏ tù những linh mục nào tuân theo những hoạt động đức tin lâu đời của
giáo hội. Chúng tôi đang xin tòa án can thiệp và chận đứng bang này không cho
họ biến cung thánh của linh hồn thành một công cụ dò thám.”
Luật
mới của Washington, được ấn định có hiệu lực từ 27 tháng 7 đe dọa các linh mục
án tù lên tới 364 ngày (nếu 365 ngày thì là tội đại hình), 5,000 dollar tiền phạt và có thể chịu trách nhiệm dân sự
(bồi thường), nếu họ từ chối vi phạm bí mật tòa giải tội. Trong khi bang này
nói luật này có mục đích bảo vệ trẻ nhỏ, nó vẫn tiếp tục cho phép bảo mật thông
tin đối với các luật sư, các cặp vợ chồng và những người khác nữa khi họ nhận
được cùng loại thông tin này.
“Tòa
giải tội cho các tín hữu một không gian riêng tư để tìm kiếm lòng thương xót
Chúa và sự hướng dẫn,” Jean Hill nói vậy, bà là giám đốc điều hành của Hội Đồng
Công Giáo Bang
Washington, sự tín thác này là điều thánh, và bất cứ luật nào làm tổn hại nó
đem đến nguy cơ làm nản lòng những ai nhận ra mối nguy mà người ta đã gây ra,
không dám tìm kiến sự hướng dẫn về đạo đức.”
Trên
2000 năm qua, Giáo Hội Công Giáo đã dạy rằng xưng tội là điều thánh và được
bảo mật. Một linh mục bị ràng buộc bởi nghĩa vụ thánh không bao giờ được nói về
những gì nghe được trong nhiệm tích xưng tội – ngay cả nói với hối nhân cũng
vậy. Sự bảo mật này quan trọng trong đức tin Công Giáo đến nỗi bất cứ linh mục
nào vi phạm sẽ tự động bị vạ tuyệt thông. Trong suốt lịch sử, nhiều linh mục đã
bị cầm tù, tra tấn và chịu tử đạo vì từ chối tiết lộ bí mật này.
“Luật
của Washington nhắm vào giáo sĩ Công Giáo, đe dọa cầm tù và tiền phạt nếu họ
không phá vỡ bí mật tòa giải tội, đó là kỳ thị tôn giáo một cách trắng trợn,”
Hiram Sasser nói vậy, ông là luật sư điểu hành tổng quát cho Viện Tự Do Thứ
Nhất, một hãng luật phi lợi nhuận về lợi ích công cộng và cũng là tổ chức luật
pháp lớn nhất tại Hoa Kỳ, chuyên về bảo vệ tự do tôn giáo.
Trải
qua nhiều thế kỷ, các linh mục Công Giáo đã sẵn lòng chết tử đạo hơn là vi phạm
nghĩa vụ thánh thiêng này. Một số nhà chính trị Bang Washington không muốn vi phạm nó. Và hiến pháp Hoa Kỳ
bảo vệ họ,” Sasser nói thêm.
Hội
Đồng Công Giáo Washington và các luật sư dự kiến một phiên tòa trong vụ này sẽ
xảy ra vào mùa hè này.
Vũ Vượng dịch