Pope knew he ‘might not make it,’ physician says
By Cindy Wooden, Catholic News Service
Mar 25, 2025US/World
Mùa Chay năm nay có một ý nghĩa đặc biệt vì nó
trùng với một cơn bệnh thập tử nhất sinh của Đức Giáo Hoàng
Phanxico, khiến ngài phải nằm viện hơn một tháng trời. Trong khi cầu nguyện cho
ngài, chúng ta đã cảm nghiệm được sứ điệp của Mùa Chay một cách sâu sắc hơn: tất cả chúng ta đến
từ cát bụi và sẽ trở vềi cát bụi.
ROME — Theo toán chăm sóc y khoa của Đức Giáo Hoàng Phanxico tại bệnh viện Gemelli ngày 28
tháng 2 là ngày trầm trọng nhất.
BS Sergio Alfiery, người điều hợp toán y khoa của ngài nói với báo Corriere
della Sera, “Lần đầu tiên tôi thấy một số người
chung quanh phải sa lệ.”
“Tất cả chúng tôi đều biết tình hình đã xấu lắm và có nguy cơ ngài sẽ không
qua khỏi,” BS Alfiery nói trong một cuộc phỏng vấn công bố ngày 25 tháng 3, hai
ngày sau khi đức giáo hoàng xuất viện trở về Vatican.
Bản tin Y Khoa Vatican từ 28 tháng 2 nói: “Chiều nay Đức Thánh
Cha, sau một buổi sáng được điều trị bằng liệu pháp hô hấp sinh lý
học xen lẫn những giờ cầu nguyện trong nhà nguyện, chiều nay đã lên một cơn co
thắt cuống phổi tách biệt. Tình trạng này kéo theo ói mửa, khiến ngài phải hít
sâu và bỗng chốc tình trạng hô hấp của ngài trở thành trầm trọng.”
Các bác sĩ thông khí quản của ngài và cho ngài thở bằng máy, không can
thiệp sâu, máy này bơm không khí có thêm dưỡng khí qua một mặt nạ ép sát vào
mặt và dùng áp lực mạnh để trợ giúp hơi
thở.
Alfiery và các viên chức Vatican đã nói nhiều lần rằng Đức Giáo
Hoàng Phanxico chưa bao giờ phải đặt ống thở và ngài luôn luôn tỉnh táo và
minh mẫn.
Vị bác sĩ nói với báo Corriere, “Chúng tôi phải lựa chọn giữa hai giải
pháp: một là ngừng điều trị và để cho ngài ra đi, hai là cứ tiếp tục dùng thuốc
và liệu pháp chúng tôi có thể làm, và chấp nhận nguy cơ làm tổn hại những cơ
quan khác. Và sau cùng chúng tôi đã làm theo cách này.”
Nhưng ông nói thêm Đức Giáo Hoàng Phanxico đã ủy nhiệm tất cả các quyết định
về chăm sóc sức khỏe của ngài cho Massimiliano Strappetti, người trợ tá chăm
sóc sức khỏe riêng của ngài, ông này biết rất rõ những ước nguyện của vị giáo
hoàng.
Strappetti là một y tá vốn làm việc trong khu chăm sóc đặc biệt đã tham gia
toán chăm sóc sức khỏe của Vatican từ năm 2002 và đã trở thành người cung cấp
chăm sóc sức khỏe chính của Đức Giáo Hoàng Phanxico, làm việc dưới sự cố vấn của
các bác sĩ.
Strappetti khuyên, “Cứ thử mọi cách, đừng bỏ cuộc,” Alfiery nói, “đó là điều
tất cả chúng tôi đều đồng ý. Và không ai bỏ cuộc.”
Báo Corriere cũng hỏi BS Alfiery đức giáo hoàng có hay biết tình trạng nguy
hiếm của ngài chăng.
“Có chứ,” ông ấy trả lời, “bởi vì ngài luôn tỉnh táo. Ngay cả khi bệnh tình
xấu đi, ngài vẫn hoàn toàn tỉnh thức. Đêm hôm ấy thật ghê gớm; ngài biết, cũng
như chúng tôi đều biết rằng ngài có thể không qua được đêm ấy, chúng tôi thấy
ngài đau đớn. Thế nhưng ngay từ đầu ngài đã yêu cầu chúng tôi cho biết sự thật
và muốn chúng tôi thẳng thắn về bệnh tình của ngài.”
Sau 38 ngày nằm viện, Giáo Hoàng Phanxico đã trở về Vatican, nhưng BS
Alfiery và toán chăm sóc y khoa của ông đã nói ngài sẽ cần hai tháng để hồi
phục.
Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh của Vatican đã nói với các phóng viên vào
ngày 24 tháng 3 bên ngoài một phiên họp ở gần Vatican. Ngài nói ngài chưa đến
thăm đức giáo hoàng vì muốn để cho đức giáo hoàng được nghỉ ngơi.
Tòa quốc vụ khanh và tất cả các phòng sở của Vatican vẫn làm việc bình
thường, ngài nói.
Trước khi rời khỏi bệnh viện vào ngày 23 tháng 3, có một đám đông người tụ họp
bên ngoài Bệnh Viện Gemelli để chào đón giáo hoàng. Họ thấy rõ ràng ngài còn yếu lắm và khó
mà nghe được tiếng nói của ngài.
Mặc dù các bác sĩ thúc dục ngài nên tránh những cuộc gặp gỡ đông người, nhưng
Đức Hồng Y Parolin nói hy vọng đức giáo hoàng sẽ có thể đón chào Quốc
Vương Charles III của nước Anh một cách mau chóng, nhà vua đã có chương
trình đến thăm chính thức tại Vatican ngày 8 tháng Tư.
Ngày 25 tháng 3, Điện Buckingham đã loan báo Vua Charles và Hoàng Hậu
Camela đã hoãn lại cuộc viếng thăm Vatican tới một ngày chưa ấn định vì bác sĩ
gợi ý rằng Giáo Hoàng Phanxico nên có một thời kỳ nghỉ ngơi và hồi phục kéo dài.
Nhà vua và hoàng hậu đã gửi tới đức giáo hoàng những lời cầu chúc ân cần
nhất, chúc ngài mau bình phục, và trông đợi ngày được đến thăm ngài tại tòa thánh,
ngay khi ngài bình phục. Bản tuyên bố nói vậy.
Vũ Vượng dịch