7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

HÃY HỎI CHÚA: “HÔM NAY CON CÓ THỂ LÀM GÌ CHO NGÀI ĐÂY?”



Ask the Lord, ‘What can I do for you today?’


ARCHBISHOP PAUL D. ETIENNE


Nguyên bản tiếng Anh đăng trong Nguyệt San Northwest Catholic số tháng 6 và 7, 2023 của Tổng Giáo Phận Seattle.


MAY 26, 2023VOICES


Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) là một linh mục Công Giáo người Pháp, một cha năng giải tội và một nhà tuyết giảng kiên cường lòng sùng kính Đức Mẹ Diễm Phúc. Có thể tìm nhiều bài viết của ngài trong quyển sách “God Alone: The Collected Writings of St. Louis-Marie de Montfort.” (Chỉ Mình Chúa: Tuyển Tập Các Bài Viết của Thánh Louis Marie de Montfort).

 

Tựa đề “God Alone” (Chỉ Mình Chúa) phản ảnh một trong những thảm kịch lớn trong thời đại chúng ta, nhất là gia đình nhân loại ngày càng bỏ quên Thiên Chúa. Xét cho cùng đây là cái gì năm trong tâm điểm của nhiều tệ nạn xã hội ngày nay. Tôi tin rằng có hai liều thuốc giải độc cho tấn thảm kịch văn hóa này: rước lễ, chầu Thánh Thể, và sùng kính Đức Mẹ Diễm Phúc của chúng ta. Những cách sùng kính này không những đem lại ơn ích cho người ta, nhưng còn là những phương thế tuyệt vời để quảng bá lợi ích của cả gia đình nhân loại.

 

Thánh Louis đã thi hành nhiều sứ mạng quảng bá lòng sùng kính Đức Mẹ Diễm Phúc, trong đó có việc khuyến khích thánh hiến đời ta cho Đức Maria. Tôi có được ơn gọi của tôi là nhờ lòng sùng kính Đức Mẹ Diễm Phúc của mẹ tôi, và tôi cũng được thừa hưởng lòng sùng kính ấy cho riêng tôi – cho nên vào ngày kỷ niệm 15 năm linh mục tức là 27 tháng 6, 2007, tôi đã thánh hiến đời mình cho Đức Maria. Và tôi đã làm lại việc thánh hiến này ngày 25 tháng 3 vừa qua.

 

Tận hiến như thế là nhìn nhận rằng tất cả những gì tôi có đều là một món quà của Chúa. Tôi cũng nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình và nhìn nhận ta có thể hưởng nhờ lời cầu bầu của Đức Maria như thế nào để nên thánh, bởi vì nhờ có Maria mà Chúa đã ban con một người cho thế gian, và cũng nhờ Maria  mà ta có được mối liên hệ thật gần gũi với Chúa Giêsu Kito. Một tâm tình tương tự như vậy đã được biểu lộ qua lời Thánh Têresa Calcutta khi ngài ký tên vào sách kinh nguyện của tôi năm 1992: “Qua Mẹ Maria, mọi sự cho Chúa Giêsu mà thôi.” 

 

Các bạn ơi, Thánh Phaolo đã tóm tắt rất hay lòng khao khát của trái tim ta khi ngài nói: “Hãy tìm kiếm điều gì trên cao, nơi Chúa Kito ngự bên hữu Chúa Cha”. Xã hội chúng ta ngày nay đang ngoảnh mặt làm ngơ với Chúa, để tìm kiếm những gì không thể làm ta thỏa mãn. Ta cần sự hỗ trợ của những người có lòng tin để làm sống động trở lại những nỗ lực quay lại với Chúa qua con một của ngài. Ta cần lời cầu bầu của Mẹ Diễm Phúc để giúp ta yêu mến con Mẹ và trung thành đi theo và phụng sự ngài.

 

Khi nói chuyện với một người bạn của gia đình có chồng mới chết, chị ấy nói với tôi mỗi buổi sáng chị cầu xin Chúa: “Chúa ơi hôm nay con có thể làm gì cho Chúa đây?” Các bạn ơi, đây đúng là cách sùng mộ và cầu nguyện ta cần có để đổi mới giáo hội và thi hành sứ mạng của Chúa Kito, cũng là sứ mạng của ta do phép rửa. Nếu ta hỏi Chúa câu hỏi đơn sơ này mỗi ngày, nó sẽ đổi hướng toàn thể đời ta – và ta gọi là biến cải! Đây là cách ta xây dựng nước Chúa.

 

Với lòng nhiệt thành tương tự, ta có thể cầu xin ơn biến đổi Phúc Âm thành hành động cụ thể trong mỗi cuộc đời chúng ta. Nếu ta cầu xin Chúa với hai yêu cầu đơn giản này mỗi ngày, ngài sẽ không từ khước lời ta cầu xin. Nếu ta xin Đức Mẹ kết hợp ta thắm thiết hơn với con mẹ, ta sẽ nghe thấy Chúa nhận lời và sẽ được ơn ta cần để xây dựng thành công Hội Thánh Chúa, đồng thời xây dựng lại nền văn hóa nơi ta được gửi đến để tuyên xưng Chúa Giêsu Kito.



Vũ Vượng dịch