Kính
chào Cha Chánh Xứ Đaminh, Quý Cha, Thầy, Quý Sơ và quý vị lãnh đạo đại diện
Cộng Đoàn Việt Nam, Cộng Đoàn Mỹ, Hội Đoàn, Ban Ngành, các Ca Đoàn Việt Nam và
Ca Đoàn Samoan.
Trước
hết, con xin chân thành cảm ơn Cha Chánh Xứ Đaminh đã thương ban và tổ chức cho
ca đoàn chúng con một Thánh Lễ quan thầy mừng kính Các Thánh Tử Đạo VN thật đặc
biệt và thật long trọng. Chúng con thật sự xúc động khi được Cha Phêrô Hoàng
Phượng, Cha Tuấn và Cha Bình, đã hiệp dâng Thánh Lễ với Cha Chánh Xứ Đa Minh,
và đã ở lại chung vui cùng chúng con trong tiệc liên hoan sau lễ. Chúng con sẽ
ghi nhớ mãi lòng ưu ái của quý Cha.
Kế
đến, chúng con xin cảm ơn các quý vị lãnh đạo Cộng Đoàn, các hội đoàn, các ban
ngành, đã đến tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho chúng con và đã nhiệt tình cổ võ
chúng con trong chương trình văn nghệ với chủ đề “Đồng Tâm”. Sự ủng hộ nhiệt
tình của quý vị giúp cho tinh thần và khí thế ca đoàn chúng con tăng lên rất
cao. Con xin cảm ơn quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá đã mở rộng tất cả các kho đạo cụ,
giúp chúng con có đủ trang phục và các đạo cụ cần thiết, trang hoàng Cung
Thánh, kết hoa cho các em biểu diễn. Đây là sự hỗ trợ rất tuyệt vời và thiết
thực, không thể nói cách gì khác.
Chúng
con xin cảm ơn quý phụ huynh, quý ca đoàn bạn, quý thân hữu và các ca viên
trung kiên của ca đoàn đã chung vui, chung tay, chung lòng, đóng góp công sức,
tài năng, hỗ trợ tài chánh, phương tiện… để xây dựng cho chương trình văn nghệ
và buổi liên hoan của chúng con đạt trọn vẹn ý nghĩa “Đồng Tâm” của chủ đề.
Cũng
không thể quên lời cám ơn gởi đến anh Phong (Ban Thông Tin), em Hồng Ân,
em Anna cùng nhóm Dance B2E, Ca Đoàn Emmanuel, Ca Đoàn Têresa và Ca Đoàn Samoan
đã đóng góp các tiết mục rất đặc sắc cho chương trình văn nghệ. Cám ơn chị Hà,
chị Thảo Tiên cựu ca viên, chị Phượng, chị Phương, chị Thu trợ tá, anh chị Kỳ
Chi, anh chị Phú Hiền, anh chị Tân Thúy, anh chị Tài Thu, đã giúp hoàn thành
phần trang trí. Cám ơn các chị Ban Ẩm Thực Giáo Xứ, cám ơn chị Thuận đã ủng hộ
một số bánh Pâté Chaud cho buổi tiệc. Cám ơn anh chị Huệ Vân đã giúp thiết kế, điều
khiển âm thanh - ánh
sáng, ban nhạc của anh Dương Hưng tuy chỉ chơi vài bài thôi, nhưng với
lòng tận tuỵ hy sinh, ban nhạc đã làm tăng thêm phần sôi động của đêm biểu
diễn.
Cuối
cùng, xin được nói lời biết ơn sâu sắc đến Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, các em:
Nhật, Bill, Bảo Trân, chị Kim, Đội Lân giáo xứ, Trường Việt Ngữ Lê Bảo Tịnh, Lớp Võ Thuật Vovinam với
đội múa cờ, các phụ huynh đưa đón của các diễn viên nhỏ, đã cùng các thành viên
còn lại trong ca đoàn vất vả luyện tập hơn một tháng trời vừa qua với hơn 40
diễn viên/buổi cho tiết mục hoạt cảnh đặc biệt về Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam. Sự hy sinh cùng tấm lòng nhiệt tình vui vẻ của các bạn trẻ đã giúp chúng
con xây dựng
được tiết mục đỉnh điểm này, trong bối cảnh ca đoàn chúng con không có đủ nam
giới cho tiết mục.
Mọi
nỗ lực đã vượt qua. Mọi sự mong đợi đều đã được thực hiện, nhìn lại tiến trình
đã qua, con cảm thấy thật bàng hoàng, và không thể hiểu được tại sao chúng con
có thể làm được một việc như vậy, chỉ có thể cảm tạ ơn Chúa phù trợ mà thôi.
Trong
thời gian thực hiện và tuy sự việc đã hoàn tất và thành công, nhưng chắc chắn
không thể tránh khỏi những thiếu sót và lầm lỗi, xin mọi người vui lòng lượng
thứ cho chúng con.
Xin
Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, trả
công bội hậu cho mọi người. Xin mọi người tiếp tục ủng hộ và cầu nguyện cho ca
đoàn ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.
Thay
mặt CĐCTTĐVN
Đoàn
Trưởng
Quỳnh
An