LỚP XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Năm nay hai bé nhỏ vừa được
8 tuổi, cái tuổi nhìn sách đã biết đọc chữ nên tôi ghi danh cho hai con học lớp
Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu. Ở ngưỡng tuổi này, các con đã nhận thức được là mình
sẽ học để biết về Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu giáng thế làm người cứu chuộc
tội lỗi con người do tổ tông truyền.
Trước cả năm, tôi đã chuẩn
bị cho các con hiểu biết từ từ về lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu do Cộng Đoàn
Thánh Giuse tổ chức. Khi nghe mẹ nói năm sau các con sẽ học lớp này, hai con
nghe còn ngơ ngác lắm nhưng cũng háo hức vì không biết lớp học này ai sẽ là cô
giáo của mình, rồi học về Thiên Chúa có khó lắm không, rồi tới khi nào các con
sẽ được nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể... Rồi mẹ giải thích với các con từng bước
một, chậm rãi, nói để các con hiểu: là học để nhận biết Chúa, là các con nói
chuyện và cầu nguyện với Ngài mỗi ngày; là Ngài sẽ dõi theo các con qua những
việc làm tốt mà các con làm cho bạn bè xung quanh, cho cha mẹ, anh chị em mình;
là những việc đơn giản nhất như các con có thể làm như lau cái bàn khi ăn xong,
dẹp tô chén sau bữa ăn, biết thương yêu mọi người chung quanh mình, nhất là những
người có cuộc sống khó khăn hơn mình.
Mỗi tối khi chuẩn bị đi ngủ,
tôi tập từng bước cho các con làm dấu Thánh Giá, các con phải dùng tay phải của
mình cho quen để làm dấu (vì hai con lại thuận tay trái). Mỗi ngày mẹ đọc vài
chữ trong các kinh để các con đọc theo. Cứ vậy mà qua một năm đến bây giờ, hai
con tôi đã đọc thuộc các kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, Kinh Ăn Năn Tội và
10 Điều Răn.
Vui lắm thay cho người mẹ
khi các con mặc dù giọng đọc tiếng Việt không được mạch lạc như người lớn,
nhưng tôi biết các con đã cố gắng nhiều để hàng đêm khi làm dấu Thánh Giá xong
là đọc kinh theo mẹ. Giờ đây các con đã tự đọc một mình và hòa chung lời kinh với
mẹ. Để rồi ở lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu vào mỗi trưa ngày Chủ Nhật, khi cô Hồng
hỏi bạn nào thuộc kinh gì thì đọc cho cả lớp cùng nghe, hai con đã tự tin giơ
tay và lần lượt đọc cho cô và các bạn cùng nghe.
Xin cảm ơn, cảm ơn vô cùng
Sr. Theresa, cô Hồng và các phụ huynh đã đồng hành cùng các con của tôi; hàng
tuần đã kiên nhẫn đưa đón con em mình đến lớp để chuẩn bị tâm hồn cho các em được
rước Chúa vào lòng, để Ngài luôn ngự trị trong tâm hồn thánh thiện của các em.
Mong lắm thay càng ngày càng nhiều các em học biết Chúa để được rước Chúa, đến
với Chúa trong tâm tình là những người con Ngài biết yêu thương nhau.
Nguyễn Thị Bích Thuận