Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Kính nhớ ngày 22/10)
1. Đôi nét tiểu sử
Xuất thân
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1920 tại Wadowice, Ba Lan. Tuổi thơ của ngài trải qua nhiều mất mát: mẹ qua đời khi ngài mới 9 tuổi, anh trai mất sớm, rồi đến cha cũng qua đời.
Học hành và ơn gọi
Ngài theo học tại đại học địa phương, cũng sớm có sự yêu thích văn chương, thi ca và sân khấu. Đã có thời gian ngài làm việc tại mỏ đá và nhà máy hóa chất để sinh sống. Năm 1946, ngài được thụ phong linh mục, sau đó tiếp tục học thần học tại Roma.
Giám Mục và Hồng Y
Ngày 4 tháng 7 năm 1958, ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Kraków. Năm 1964, ngài trở thành Tổng Giám Mục Kraków và năm 1967 được phong Hồng .
Giáo Hoàng
Ngày 16 tháng 10 năm 1978, ngài được bầu làm Giáo Hoàng, lấy tông hiệu Gioan Phaolô II. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên đến từ Ba Lan và là vị Giáo Hoàng không phải người Ý đầu tiên sau 455 năm.
Qua đời và tôn phong
Ngài qua đời tại Vatican năm 2005.
Năm 2011, Ngài được tuyên phong Chân Phước. Năm 2014, ngài được tuyên thánh
cùng với Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII.
2. Gương nhân đức
Triều đại Giáo Hoàng của Thánh Gioan Phaolô II để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống Hội Thánh. Ngài đặc biệt quan tâm đến giới trẻ, tích cực bảo vệ phẩm giá con người, gìn giữ đời sống gia đình, vì hòa bình thế giới,….
Dưới đây chỉ hai trong nhiều bài học nhân đức ngài để lại cho Giáo Hội:
✦ Sống tinh thần tha thứ
Ngày 13 tháng 5 năm 1981, khi đang chào đón các tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Thánh Gioan Phaolô II bị bắn trọng thương. Sau thời gian điều trị, ngài dần hồi phục. Đến ngày 27 tháng 12 năm 1983, ngài vào nhà tù để gặp trực tiếp người đã ám sát mình và bày tỏ sự tha thứ.
Hình ảnh vị Giáo Hoàng ngồi trò chuyện với người từng tìm cách lấy mạng mình đã trở thành một chứng từ mạnh mẽ về lòng thương xót. Ngài không để hận thù trở thành câu trả lời cho bạo lực, nhưng chọn cách đối xử với người khác bằng tình yêu và sự tha thứ theo gương Đức Kitô.
Gương của Thánh Gioan Phaolô II nhắc chúng ta rằng tha thứ không có nghĩa là xem nhẹ lỗi lầm hay phủ nhận nỗi đau. Đó là hành trình tập buông bỏ oán giận, cầu mong điều tốt lành cho người đã làm tổn thương mình và để tình yêu Chúa hướng dẫn cách chúng ta ứng xử.
✦ Yêu mến Đức Maria
Lòng sùng kính Đức Maria là nét nổi bật trong đời sống thiêng liêng của Thánh Gioan Phaolô II. Khẩu hiệu Giám Mục và Giáo Hoàng của ngài là “Totus Tuus” – “Tất cả của con là của Mẹ”, diễn tả sự phó thác trọn vẹn cho Đức Maria để nhờ Mẹ, ngài ngày càng thuộc trọn về Đức Kitô.
Sau khi thoát chết trong cuộc ám sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, ngài xác tín mình đã được Đức Mẹ che chở. Ngài đến hành hương tại Fatima và dâng một viên đạn lấy từ cơ thể mình để đặt vào vương miện tượng Đức Mẹ. Cử chỉ ấy cho thấy lòng biết ơn và niềm tín thác sâu xa của ngài nơi sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa.
Noi gương ngài, người Kitô hữu có
thể học cách chạy đến với Mẹ trong lời kinh hằng ngày, nhất là qua chuỗi Mân
Côi, để xin Mẹ nâng đỡ trong những lúc khó khăn và giúp mình biết lắng nghe,
đón nhận Lời Chúa.
Nữ tu Maria Trần Thị Sáng
https://dongdaminhgovap.org/posts/thanh-giao-hoang-gioan-phaolo-ii
