Ban Bác Ái Xã Hội Thăm Viếng Người Già Yếu Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ
Trong
những ngày của Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi con cái mình hãy chuẩn bị tâm hồn để
đón Chúa, và Chúa ngự trong tâm hồn những người sống yêu thương, thân thiện với
nhau.
Với tình yêu thương ấy, Cha Chánh Xứ Đaminh, Sơ Hằng cùng Ban Bác Ái Xã Hội của Cộng Đoàn Thánh Giuse đã đi thăm những cô chú già yếu trong cộng đoàn giáo xứ. Sơ Hằng đã sắp xếp đường đi đến nhà cô chú nào trước, kế tiếp, và……….
- Bác Quyên nhớ quẹo trái ở đường 62nd
nhé, sau quẹo trái hai blocks, tiếp bác lại quẹo trái nữa nhé. Sơ Hằng dặn
Anh Quyên trả lời vui:
- Ôi! Đi với Sơ thì cứ quẹo trái, còn đi với bà Quyên nhà con thì luôn quẹo phải là đến.
Chị Tư Hùng chen vào:
- Tôi thấy cứ quẹo trái, rồi phải, lại
trái là tới bến đó mà.
Cha Tuấn cười vui tiếp lời:
- Ở nhà thì nghe lời chị Quyên. Còn hôm
nay làm tài xế là phải tuân thủ GPS của Sơ Hằng nghe.
Cả nhóm cùng cười vui vẻ.
Râm
ran những mẩu chuyện về Noel (đặc biệt sau Thánh Lễ tối nay Cộng Đoàn sẽ cùng
chung tay trang trí nhà thờ đón mừng Chúa Giáng Sinh), cả nhóm đã đi thăm được
bảy gia đình. Khi đến thăm các cô chú tại tư gia hoặc nursing home, Cha có Bí
Tích Hòa Giải (nếu cô chú yêu cầu), rồi nghi thức xức dầu bệnh nhân, và Cha
trao Mình Thánh Chúa. Thật cảm động khi nhìn những đôi bàn tay kính cẩn chắp lại
và cầu nguyện: “Xin Chúa cho con tiếp nhận Chúa với lòng trong sạch, và ước
mong ân huệ này trở nên linh dược muôn đời cho chúng con.” Các cô chú rất vui mừng
được Cha, Sơ và nhóm đến thăm hỏi, tặng quà Giáng Sinh.
Một
ngày thăm viếng kết thúc trong sự bình an và tràn đầy niềm vui ấm áp của công
việc mục vụ ý nghĩa này đã xóa tan không khí mưa lạnh của những ngày đầu Đông.
Giáng
Sinh 2017
Ban Bác Ái Xã Hội