7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xin Cảm Tạ Thiên Chúa Đã Ban Những Ân Phúc Trong Năm Thánh


Vào lúc 3:30 chiều Chúa Nhật 20 tháng 11 năm 2016 đông đảo dân Chúa thuộc Cộng Đoàn Thánh Giuse – Giáo Xứ Thánh Anna, tụ họp về Nhà Thờ Giáo Xứ bên Cha Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, cùng cha khách Khôi Anh, và các Soeur hiệp dâng Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.


Sau phần giới thiệu của anh Trưởng Ban Phụng Vụ là những hồi trống rộn ràng, nhịp nhàng của các em trong đội trống cộng đoàn, và Cha Chánh Xứ tuyên bố bế mạc Năm Thánh.  Cộng đoàn lần chuỗi Lòng Thương Xót và suy niệm lời Chúa:  Chính ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Gia Kêu khỏi áp lực của tiền bạc và tội lỗi, khiến ông tìm gặp lại sự bình an và giao hòa với tha nhân.  Chính lời mời gọi của Chúa với ông Matthêu, khiến ông quảng đại dấn thân đi theo Chúa không chút mặc cảm về quá khứ nặng nề của mình.  Và kỳ diệu làm sao, ánh mắt dịu hiền, bao dung đầy lòng thương xót của Chúa đã dọi vào người môn đệ Phêrô sau khi ông đã vấp ngã vì sự yếu hèn của mình, giúp ông hoán cải mà trở nên con người mới, con người khiêm tốn đón nhận lời tha thứ, để rao giảng và trao ban lời thứ tha cho mọi người.  Lòng xót thương của Chúa đã giúp người đàn bà ngoại tình và Madalena không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo, và Chúa đã hứa Thiên Đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn.  Đức Thánh Cha không ngần ngại nói rõ với chúng ta: “Với những dụ ngôn này, chúng ta thấy được điểm cốt lõi của Tin Mừng, và của Đức Tin, vì lòng thương xót tỏ hiện như một sức mạnh vượt thắng tất cả, đong đầy trái tim bằng tình yêu thương và mang lại an ủi bằng ơn tha thứ.”


Trong Thánh Vịnh 130 “Ôi Lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng thứ tha để chúng con luôn kính sợ Ngài.”  Vâng, đó chính là tình yêu nhân hậu, lòng thương xót của Thiên Chúa từ ngàn xưa cho đến hôm nay đang sống động cách rõ rệt và mạnh mẽ nơi từng tập thể, từng cá nhân, cả với những người chưa có niềm tin vào Thiên Chúa.  Ngài như người Cha giàu lòng thương xót luôn sẵn sàng mở cánh cửa tình yêu bao la đón nhận người con đi hoang trở về, Ngài như người Mục Tử nhân lành lên đường đi tìm con chiên lạc, và khi tìm thấy Người Mục Tử, vui mừng vác chiên trên vai và đưa về nhà.  Thật đẹp biết bao hình ảnh lòng xót thương Thiên Chúa dành cho những người con yêu dấu của Ngài.


Thánh Lễ diễn ra trong bầu không khí đầy lắng đọng, trang nghiêm và thánh thiện.  Trong niềm tin yêu với tình Chúa yêu thương, cả cộng đoàn hân hoan dâng lên Thiên Chúa lời ca chúc tụng và tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn tràn trên chúng ta. 


Thánh Lễ kết thúc, Năm Thánh khép lại nhưng Lòng Chúa Thương Xót, tình Chúa Xót Thương luôn rộng mở để chúng ta đón nhận bí tích hòa giải khi chúng ta lỗi lầm.


                                                 Tacoma, 20 tháng 11 năm 2016

                                              Một giáo dân Cộng Đoàn Thánh Giuse