Cám Ơn Hội Thánh Cả Giuse
Hai năm trôi
qua, dự trù lột bỏ thảm cũ ở sảnh của trường học giáo xứ, thay mới bằng một loại
gỗ tẩm có hình thức giống như laminate nhưng sẽ bền hơn và dễ lau chùi … vẫn chưa
thực hiện được dù đã vài lần quyết tâm “phải làm cho được chứ không thể kéo dài
mãi như vậy …” như lời các anh em mỗi khi bàn đến việc này. Chần chờ mãi cũng vì
lịch sinh hoạt ở trường học luôn bận rộn và dầy đặc, bất kể mùa hè hay mùa đông,
mùa mưa hay mùa nắng, kiếm một khoảng thời gian trống trong vài ngày để làm việc
này thì thật sự là khó khăn vô cùng!
Mãi đến ngày thứ
Bảy, 17 tháng 9 năm 2016, phải kết hợp cả ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân
hòa” thì mới có được kết quả như mong ước. Sảnh của trường học - nơi các em học
sinh Trường Việt Ngữ và các đoàn viên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sinh hoạt hàng
tuần - đã có một bộ mặt hoàn toàn mới, sạch
sẽ và khang trang. Với tình thương dành cho các em học sinh và các em thiếu nhi
cộng với tinh thần phục vụ lợi ích chung của Cộng Đoàn, các anh em Hội Thánh Cả
Giuse đã bỏ ra một ngày cuối tuần làm việc cật lực.
Khởi công từ 7
giờ sáng thứ Bảy, các anh tập họp ở trường học và bắt đầu lột thảm, cạo sủi cho
sạch lớp keo dán cũ, lót nền mới. Làm đến đâu các anh dọn dẹp đến đấy. Các anh
cuộn thảm cũ bỏ ra ngoài sân, cạnh cửa ra vào để chuẩn bị mang lên xe đi bỏ rác.
Trời mưa ướt nhưng các anh vẫn không ngại khó, vẫn sốt sắng làm việc thu dọn vệ
sinh trong và ngoài trường học. Công trình đã được hoàn tất đến tận 12 giờ
khuya cùng ngày.
Thật cảm động
khi nghe các anh bảo “Cố gắng làm cho xong để ngày mai Trường Việt Ngữ khai giảng
cho khang trang sạch sẽ.” Thay mặt các em học sinh và thiếu nhi, Cộng Đoàn xin
chân thành cám ơn các anh em Hội Thánh Cả Giuse, đã thương lo cho các em và luôn
phục vụ cho lợi ích của Cộng Đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ các anh và ban
nhiều hồng ân đến các anh và gia đình.