Trọn Đời Xin Vững Bước
Giờ vĩnh khấn, giờ khởi hành lên núi Thánh
Vác ước mơ với thập giá đời mình
Dâng lên Chúa làm của lễ hy sinh
Đỉnh Can-Vê trái tim Thầy mở rộng
Mến Thánh Giá giữa biển đời gió lộng
Bóng xa hoa phù phiếm kiếp nhân sinh
Vì mến Chúa phục vụ anh chị em mình
Dẫu biết rằng sẽ gặp nhiều cay đắng
Tháng Sáu Sài Gòn trời chợt mựa chợt nắng
Nguyện giữ lòng không chợt nắng chợt mưa
Tâm phục vụ, phục vụ mấy cho vừa
Chí đã nguyện trọn đời xin vững bước
Tay cầm cày mắt hướng về phía trước
Đất lòng tơi xốp mầm sẽ nẩy sinh
Khi Lời Chúa triển nở trong tâm mình
Lời mới thông tràn ra cùng nhân thế
Đời tận hiến đời hy sinh triệt để
Giữ Lời Nguyền như giữ chính con ngươi
Xin cho con luôn sống trong tình Người
Mỗi giây sống là mỗi giây cầu nguyện.