7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Uống Nước Nhớ Nguồn - Buổi Họp Mặt ở Nhà Thờ Sacred Heart

Hình Ảnh Buổi Họp Mặt 


Dầu đã xa ngôi thánh đường Thánh Tâm (Sacred Heart) nhiều năm nhưng trong tim giáo dân Viêt Nam vẫn nhớ mãi ngôi nhà thờ nhỏ nhỏ với nét đẹp cổ kính nằm trên đường McKinley, thành phố Tacoma, nơi đã cho Cộng Đoàn Việt Nam nhiều kỷ niệm khó phai.

 

 Vào những năm 1990, ngôi thánh đường này đã mở lòng đón những người Việt mới đến định cư ở Tacoma cũng như những người Việt đang sống ở đây và các thành phố lân lận như Lakewood, Puyallup và Federal Way ....  Tại đây, mỗi chiều Chủ Nhật có thánh lễ dành cho người Việt Nam để những anh em giáo dân Việt Nam cùng đến để tôn vinh thờ phượng Thiên Chúa. Cộng Đoàn Thánh Giuse được thành hình từ đó với nhiều sinh hoạt của các hội đoàn, đặc biệt là sự ra đời của Đoàn Thiếu  Nhi Thánh Thể và Trường Việt Ngữ Phalô Lê Bảo Tịnh. Hàng tuần tại nhà thờ Sacred Heart, các Cộng Đoàn bạn như Cộng Đoàn Mỹ và Cộng Đoàn người Mễ cùng chia sẻ những buổi lễ trong hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật cùng với Cộng Đoàn Việt Nam.

 

Sau một thời gian sinh hoạt tại Nhà Thờ Sacred Heart, vì số lượng giáo dân của mỗi cộng đoàn phát triển, nhất là Cộng Đoàn Mễ, nên Tổng Giáo Phận đã di dời Cộng Đoàn Việt Nam đến Nhà Thờ Thánh Anna, cùng thành phố và toạ lạc ở góc đường 72nd và Park Ave. Tuy xa mà gần, những sinh hoạt của Giáo Xứ Thánh Tâm luôn có mặt các giáo dân người Việt trong các thánh lễ Chúa Nhật và thánh lễ buổi sáng Thứ Hai và Thứ Sáu  hàng tuần.

 

Vào tuần lễ thứ Tư sau Phục Sinh, Giáo Xứ Sacred Heart đã có buổi họp mặt thân tình của các vị cao niên Mỹ, Mễ và Việt Nam vào thánh lễ sáng thứ Năm kèm với tiệc vui nho nhỏ tại ngôi nhà một thời là của chung của ba cộng đoàn này. Buổi họp thân tình có tham dự của Cha Chánh Xứ và Cha Partrick. Hai Cha đã xức dầu cho mọi người có mặt sau lời cầu nguyện mở đầu dưới lời hát thánh ca thánh thiện được hướng dẫn bởi Sơ Hồng Vân. Cuộc vui bắt đầu với những dĩa thức ăn Mỹ - Việt - Mễ. Nhà bếp rộn ràng nhộn nhịp và các thiện nguyện viên nhanh chóng  mang dĩa thức ăn ra cho mọi người. Bên trong nhà bếp các chị em giáo dân Mỹ đã nhanh tay để kịp cho bữa trưa.

 

Mặc dù tuổi cao và bị nhiều giới hạn trong việc đi lại vì có những vị đi bằng xe lăn, gậy chống nhưng đã không ngăn trở họ đến với buổi họp mặt này. Những món ăn đơn sơ cùng với tiếng cười vui của cuộc xổ số rất dễ thương. Cuộc xổ số mang lại tiếng nói tiếng cười hồn nhiên như trẻ thơ của các cụ ông cụ bà có mặt trong buổi họp mặt thân tình này. Tiếng cười càng giòn hơn khi có vị đọc nhầm con số trúng thưởng, lên nhận giải rồi bị phát giác ra, đành phải ngậm ngùi tiếc nuối trao phần thưởng lại cho người bạn trong nhóm, người thực sự có con số trúng giải. Không khí trở nên hào hứng hơn với phần đố vui có thưởng. Những nét mặt căng thẳng tìm câu trả lời đúng hay những cánh tay giơ cao để xin quyền ưu tiên trả lời, là những hình ảnh hiếm có trong đời sống thường ngày, điều này chỉ có được trong buổi họp mặt của Hội Cao Niên Mỹ - Mễ và Việt Nam tại Giáo Xứ Sacred Heart.

 

Tinh thần phục vụ là một điểm nổi bật khi Cha Chánh Xứ và Sơ Hồng Vân làm người phục vụ, đích thân bưng những khay bánh và trái cây tráng miệng đi chào mời từng bàn. Với nét mặt vui tươi, Cha Chánh Xứ nói “Ngày hôm nay quý ông bà và anh chị em được phục vụ tận tình tại nhà hàng Thánh Tâm này đấy.” Và giáo dân của người đáp trả lại lời mời của Cha với nụ cười và ánh mắt thương mến dành cho vị chủ chăn luôn hết lòng chăm lo đời sống tinh thần của mọi người trong liên giáo xứ.

 

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, mọi người tiếc nuối chia tay và hẹn gặp lại Mùa Phục Sinh năm sau. Xin cám ơn Cha Chánh Xứ, Cha Patrick, Sơ Hồng Vân, các anh chị em thiện nguyện và các giáo dân đã yêu mến nhau và hy sinh thời gian cùng tới với nhau chia sẻ niềm vui sau ngày Phục Sinh.

 

Bài viết và hình ảnh: Bùi Ánh