Diễn Nguyện Đường Thương Khó và Lễ Lá
Như thông lệ hằng năm, để kết thúc Mùa Chay và
chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, trước Thánh Lễ Lá Chúa Nhật ngày 9 tháng 4 năm
2017, trong khuôn viên Giáo Xứ St Ann, Ban Diễn Nguyện với sự hướng dẫn của Sơ Mai
Trinh đã diễn lại Chặng Đường Thương Khó của Chúa Giêsu thật
hay và mang đến nhiều cảm xúc cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa hiện diện trong
buổi
diễn nguyện này.
Năm ngoái vì thương Chúa nên trời đổ mưa, cộng
đoàn chúng ta phải xuống basement nhà thờ để tham dự diễn nguyện. Năm nay Ban
Diễn Nguyện cũng đã nghĩ đến phương án này nhưng lời cầu nguyện của cộng đoàn đã
được Chúa chấp nhận, Cộng Đoàn Thánh Giuse Tacoma có một buổi diễn nguyện Đường
Thương Khó và Lễ Lá ngoài trời thật trọng thể. Tạ ơn Chúa đã cho cộng đoàn một
buổi chiều trời khô ráo và nắng đẹp dù hôm trước trời vẫn mưa rỉ rả cả ngày.
Để có một buổi diễn nguyện thật trang trọng và
hấp dẫn như vậy là nhờ sự chuẩn bị kỹ càng, từ việc chọn kịch bản (Cám ơn anh
Quang Khổng đã dịch Bài Diễn Nguyện của Đức Giáo Hoàng Phaolô thật hay với lời
văn thật gần gũi. Quý vị có thể đọc lại bài này tại http://www.cdgiusetacoma.org/songdao/articles/2016/Dang-Thanh-Gia-voi-Suy-Niem-cua-Duc-Giao-Hoang-Phanxico.html), đến việc chọn người đọc, thâu băng, chọn diễn viên, tập dượt hết sức vất
vả… và cuối cùng ngày Chúa Nhật Lễ Lá đã đến …
Từ trưa, các anh trong Ban Âm Thanh đã đến nhà
thờ thật sớm để chạy dây điện và sắp xếp dàn âm thanh thật đầy đủ nhưng rất gọn
gàng với tinh thần chuẩn bị là nếu trời mưa thì phải dọn dẹp thật nhanh. Các
anh trong Hội Thánh Cả Giuse lo sắp xếp bàn ghế, đặt bảng hướng dẫn đậu xe và cột lá thành từng bó để trên bàn được phủ khăn thêu màu trắng trước sân Milner Center để Cha ban phép trước khi vào
lễ. Bãi đậu xe được ngăn chia thật chi
tiết cho từng Chặng Đường Thánh Giá.
Bên trong nhà thờ cũng nhộn nhịp không kém, các
anh sắp xếp micro để đọc Bài Thương Khó và các em giúp lễ cũng tập dợt cho cuộc
Diễn Nguyện và Thánh Lễ. Dưới basement, các em trong ca đoàn Emmanuel tập hát
thật giòn giã trên sân khấu trong khi các diễn viên háo hức thay quần áo và hóa
trang. Từng nhân vật trong Kinh Thánh đã dần hiện ra với từng thành viên của
Ban Diễn Nguyện: Đức Mẹ dịu hiền trong màu áo xanh và khăn quàng trắng, Thánh
Gioan cương nghị, ông Simon nhẫn nhục, ông Nicôđêmô thầm lặng, bà Vêrônica oanh
liệt, và ngay cả các nhân vật không tên như các phụ nữ Thành Gierusalem, quân
lính và dân chúng. Đáng khen nhất là chàng trai trẻ trong vai Chúa Giêsu, đã
phải cởi trần đứng chịu trận mấy tiếng đồng hồ để hóa trang cho thật giống, thật
kỹ lưỡng đến từng vết thương cạnh sườn, trên lưng, từng vết máu trên mặt và cả thân
mình.
Theo chương trình, đúng 3 giờ chiều buổi diễn nguyện
bắt đầu. Hai Cha của chúng ta, người từ phương Bắc, người tọa lạc hướng Nam bận
Thánh Lễ Chúa Nhật, dù cố gắng hết sức nhưng vì kẹt xe không kịp tới khai mạc
buổi diễn nguyện nhưng không sao, thầy Phó Tế đã có mặt thật sớm đứng ra lãnh
trách nhiệm. Mọi người đều sốt sắng và trật tự để cùng nhau suy niệm những chặng
đường đau khổ và nhục nhã mà Chúa đã đi qua. Từng chặng, từng chặng, các nhân
vật Tân Ước của chúng ta đã lập lại sự thương khó của Chúa thật nghiêm trang và
sống động. Vì giáo dân đông và đi thành
chuỗi dài theo lộ trình hướng dẫn nên chỉ có một số người ở phía trước có thể
nhìn thấy được toàn cảnh Chặng Đường Thương Khó của Chúa. Do đó để ghi lại toàn
bộ cuộc diễn nguyện, các anh chị phó nhòm nghiệp dư của cộng đoàn đã chụp hình
đầy đủ và không thiếu chi tiết nào cả.
Đến chặng cuối của diễn nguyện mọi người đã đứng
quanh để được nhìn thấy Chúa của chúng ta ra đi trong khổ nhục và đau đớn. Lặng
người trước cảnh đau đớn của Chúa và sự đau khổ của Mẹ Maria - theo chân Chúa
trong suốt chặng đường dẫn tới Canvê - và khi Chúa ra đi trong vòng tay của Mẹ,
những giọt nước mắt thương xót của quý cô chú anh chị em cộng đoàn đã lăn dài trên
má. Trời lạnh dần khiến mọi người cảm nhận được sự ra đi trong giá lạnh của Chúa.
Các bạn trẻ đóng vai Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã mang đến sự xúc động cho cộng đoàn
lúc Chúa qua đời và được táng xác. Lúc ấy, trước mắt mọi người chỉ còn nhìn thấy một Chúa
Giêsu và Đức Mẹ chứ không phải là hai bạn trẻ của cộng đoàn chúng
ta nữa.
Khi tiếng nhạc của bài hát “Giờ Tử Nạn” kết thúc
cộng đoàn quay về hướng bàn đựng lá, nơi hai Cha kính yêu của chúng ta đang
đứng để chuẩn bị cho phần làm Phép Lá và Nghi Thức Rước Lá. Dù micro có chút trục trặc kỹ thuật nhưng Cha
Phêrô Hoàng Phượng đã nói thật to để mọi người có thể nghe và đáp các lời cầu
nguyện của ngài.
Sau khi lá được làm phép, các anh Hội Thánh Cả Giuse
và anh em trong Ban Mục Vụ đã nhanh nhẹn phân phát cho cộng đoàn, và kìa, thật
đẹp và hùng vĩ khi nhìn rừng lá theo bước hai Cha tiến vào nhà thờ, như đoàn
dân đã theo Chúa bước vào Gierusalem năm nào. Dẫn đầu là các em trong đội giúp
lễ, tiếp theo quý cha và thầy, các em đoàn viên của Đoàn TNTT và toàn thể cộng đoàn
dân Chúa tay cầm nhành cọ dừa cùng cất vang lời ca “Các trẻ Do Thái cầm nhành ô
liu đi đón Chúa và reo vang lời ca tụng rằng: Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô trên các
từng trời …” (“Rước Lá”, nhạc và lời của tác giả Thái Nguyên)
Qua buổi diễn nguyện và nhìn vào Chúa Giêsu
trong cuộc thương khó, chúng ta cảm nhận được sự hy sinh cao cả của Chúa để chuộc tội cho thế gian. Cám ơn Ban Phụng Vụ và tất cả các
anh chị phụ trách giới trẻ luôn hỗ trợ nhau trong các sinh hoạt và mục vụ chung
cua cộng đoàn giáo xứ. Cám ơn Ban Diễn Nguyện, các thành viên của Ca Đoàn Các
Thánh Tử Đạo và các em Đoàn TNTT đã đến tập trong hai ngày Thứ Tư và Thứ Năm
lúc 7:30 tối. Và sau hết cám ơn cộng
đoàn nhỏ bé đã cùng tham dự một chương trình thật dài gần hơn hai tiếng đồng hồ
mà vẫn tràn đầy sốt sắng. Chúng ta đã dọn mình trong suốt Mùa Chay và đây là
lúc chúng ta sẵn sàng chào đón Chúa sống lại trong Tuần Thánh và Phục Sinh.
Thành viên Cộng Đoàn Thánh Giuse
P.O