Xuân Hy Vọng
Xuân Hy Vọng
Chào
năm mới Đinh Dậu hy vọng
Đẹp như
mơ yêu mến đợi chờ
Trước
thềm năm mới xin được mở
Đôi lời
cầu chúc dệt nên thơ
Chúc
mọi người an khang thịnh vượng
Trọn
một năm vui hưởng toàn gia
Yêu
thương, hạnh phúc đầy nhà
Trẻ già
sớm tối quây quần hát ca
Cầu
mong an bình đến mọi nhà
Kết
tình thân ái khắp gần xa
Không
còn ai là người xa lạ
Vì ta
chỉ có một người Cha
Không
mơ ước là núi cao biển cả
Chẳng
dám mong thành công đến chói lòa
Chỉ xin
làm một tiếng “Gà”
Gọi
bình minh đánh thức người gần xa
Chào
năm mới Đinh Dậu hy vọng
Tương
lai đẹp rực rỡ sáng trong
Bản
tình ca đất trời mãi vang vọng
Người
người sống như lòng Cha ước mong.
Ba Món Quà
Tản mạn ngày xuân nhớ quê nhà,
Bao là kỷ niệm ngập trong ta.
Bên bếp lửa hồng bập bùng cháy,
Ôi phút giao thừa đẹp pháo hoa.
Rộn tiếng cười vui mâm cỗ đầy,
Bao người xuôi ngược biết về đây.
Chia sẻ tâm tình trong ngày Tết,
Ôi mái gia đình, tình ngất ngây.
Chợt đến trong ta quá bất ngờ.
Đâu điều cốt lõi thuở ban sơ?
Tiền tài danh vọng phải chăng quý?
Dường như ta cứ mãi hững hờ.
Món quà quý giá ấy thời gian,
Mạng sống con người vốn ân ban.
Trên hết đức tin ngọn đèn sáng,
Dọi bước ta đi đến vinh quang.