Giờ Thiện Nguyện Tại CCSWW
Cứ vào mỗi Chúa Nhật tuần thứ ba trong tháng, nhóm thiện nguyện thuộc Giáo Xứ Thánh Ann đến phục vụ tại CCSWW (Catholic Community Services of Western Washington).
Sáng nay Chúa Nhật 15 tháng 10 các thiện
nguyện viên tập trung ngoài bãi đậu xe, vì có vài anh chị bị bệnh và bận công
việc nên số anh chị em còn lại quyết tâm: hôm nay làm việc hết “công sức” để
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những bao quần
áo lớn của những nhà hảo tâm gởi tặng được các anh chị sắp xếp ngay ngắn và
treo lên từng khu vực, theo từng loại đã được chỉ định. Bên này là chỗ treo quần áo phụ nữ, trên kia
là nơi để quần áo, mũ, vớ nam, góc trái cho quần jean, quần tây, góc phải áo sơ-mi,
áo thun v.v… Sau khi chị Minh dọn quét
hai phòng sạch sẽ thì anh Nù, chị Thu cũng đã treo và xếp gọn gàng gần bốn bao
quần áo lớn (mỗi bao nặng khoảng 20 lbs).
Như đã quyết tâm làm tốt công việc
nên các anh chị ở lại thêm 20 phút nữa để làm xong bao quần áo thứ 4. Chị Minh
nói đùa: “Đúng là làm hết việc, chứ không
phải làm hết giờ.” Cả nhóm vui vẻ cười xòa.
Sau đó chị trưởng nhóm giao phòng đã
làm xong và được khen ngay:“Awsome, Awsome you did a great job! Thank you! Thank
you and see you next time.”
Niềm vui được hiện trên từng ánh mắt
của các thiện nguyện viên, thật vậy “Chúng con đã nhìn thấy hình ảnh của Chúa
qua những người anh em đây.” Và lời Chúa
luôn bên tai con: “Đối với người cơ nhỡ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối
với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.” (Tb 4: 7-8)
Một
thiện nguyện viên