FIRST COMMUNION - RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Từ khi còn
đi lễ chung với ba mẹ, chưa hiểu biết nhiều về Chúa Giêsu, về Ba Ngôi Thiên
Chúa, còn lúng túng khi làm dấu Thánh Giá vì chưa biết sử dụng tay nào … Thì
nay, trải qua một khóa học hỏi về nước Chúa, về Nhà Tạm, về Mình Máu Thánh
Chúa, hôm nay là Chủ Nhật Chúa Thăng Thiên, 25 em đã được nhận Bí Tích Khai Tâm.
Đây là một bí tích vô cùng quan trọng đối với đời sống Đức Tin của một tín hữu
Công Giáo. Các bé được nhận lãnh Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa lần đầu trong đời.
Đầu lễ, 25
em xếp thành hai hàng dọc phía cuối nhà thờ, các em gái thì mặc áo đầm trắng và
cài voan trắng nhìn rất là trong trắng, hồn nhiên như tâm hồn thơ trẻ của các
em, như những Thiên Thần mà Thiên Chúa cử xuống để luôn bên cạnh nâng đỡ các em
vậy. Các em trai thì mặc áo sơ mi trắng và quần tây sậm màu, em nào cũng nhìn
tươm tất và chững chạc với cà vạt đỏ dễ thương. Các em chắp hai tay trang
nghiêm đi lên, lần lượt ngồi vào hai dãy ghế dành riêng cho mình. Sau đó Cha Chủ
Tế Đaminh chào đón các em cùng toàn thể phụ huynh đã đến tham dự Thánh Lễ đặc biệt
này.
Khi Cha Chánh
Xứ giảng về bài Phúc Âm, Ngài đã ân cần hỏi các em có biết hôm nay là ngày lễ đặc
biệt gì không? Các em đã rất tự tin trả lời "Hôm nay là ngày chúng con được
rước Mình Máu Chúa." Và "Là ngày chúng con được nhận lãnh thực phẩm
cho tâm hồn mình". Đúng vậy, đây là thức ăn thiêng liêng cho tâm hồn các
em, nuôi dưỡng Đức Tin cho các em ngày một vững mạnh hơn.
Sau phần đọc
kinh Tin Kính, sáu em đại diện lên đọc Lời Nguyện Giáo Dân. Đa số các em được sanh
ra và lớn lên ở đất nước này nhưng với sự cố gắng của các em và sự giúp đỡ của
các cô giáo, sự khuyến khích của cha mẹ, các em đã tập luyện để dâng những lời
nguyện bằng tiếng mẹ đẻ của mình đầy những tâm tình cảm tạ Thiên Chúa với những
giọng đọc rất dễ thương và trong trẻo.
Khi các em
xếp hàng dâng của lễ xong, các em được bước lên Cung Thánh đứng quanh bàn thờ,
bên cạnh cha Tuấn và Thầy Thể như buổi tiệc giữa Chúa Giêsu và các Tông Đồ yêu
thương của mình. Các em được tham dự buổi tiệc thiêng liêng của cuộc đời mình,
đầy tình thương nhưng không kém phần trang trọng.
Sau đó có một
đại diện phụ huynh dâng lời cảm ơn Cha Tuấn, Quý Soeur và cô Hồng đã giúp cho
các em thuộc những lời kinh hàng ngày, hiểu được lời Chúa để đến hôm nay các em
được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể. Tiếp theo, 25 em cùng hòa lời ca dâng lời cảm
tạ Chúa. Tiếng hát cùng những điệu múa vô cùng dễ thương của các em góp phần
làm cho buổi lễ thật xúc động.
Là một phụ
huynh có hai con được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể ngày hôm nay, cũng là ngày Chủ
Nhật Chúa Thăng Thiên đã làm cho tôi dâng tràn cảm xúc, một cảm xúc khó tả, thật
thiêng liêng và cảm động khi các con lần đầu tiên được rước Mình và Máu Chúa
vào lòng, là của ăn thiêng liêng cho tâm hồn các con. Cầu xin Chúa Thánh Thần
luôn soi sáng tâm hồn các con, giúp sức để Đức Tin các con ngày càng vững mạnh
và biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình tùy theo sức của mình. Mong lắm thay các phụ
huynh cũng luôn bên cạnh các con, hướng dẫn và nâng đỡ các con em mình không chỉ
là đời sống vật chất mà cần kíp hơn là đời sống Đức Tin của các em.