Photo: Christ Pantocrator, St. Catherine’s Monastery/Wikipedia
Rediscovering Our Greatest Identity
and Mission in Christ
Bài của Đức Tổng Giám Mục Paul D.
Etienne. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest Catholic tháng
11. 2019.
Một điều
mà tôi thường nghe nói từ khi đến Seattle là một ước muốn, về phần chúng ta là
dân Chúa, được thấy một sự tái sinh của đời sống giáo hội. Trong khi nhận biết
chúng ta phải đối phó với nhiều thử thách bên trong cũng như bên ngoài giáo hội,
điều chủ yếu mà tôi nghe là ta mong muốn tìm lại được chân dung (tinh thần) cơ
bản của chúng ta trong Chúa Kitô, và sống để thực thi sứ mạng cơ bản của giáo hội:
tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô và món quà của ngài là ơn cứu chuộc toàn thế giới.
Ba món quà vĩ đại Thiên Chúa cho ta.
Để cho
giáo hội được sống động hoàn toàn, mỗi người chúng ta cần sống làm sao cho đúng
cương vị con cái Thiên Chúa, được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Nói cách khác, ta
cần tái khám phá và sống đúng với chân dung (tinh thần) vĩ đại của ta là những
Kitô hữu trong giáo hội Công Giáo.
Tôi đòi
mỗi người chúng ta phải dành thì giờ để suy xét về ba món quà vĩ đại Chúa ban: công
trình sang tạo, sự sống và ơn cứu chuộc. Mọi điều ta có là một món quà Chúa
ban! Hãy dành thì giờ để cầu nguyện và suy xét về mỗi món quà ấy, xem ta đã nhận
được bằng cách nào. Hãy dành thì giờ cảm tạ Chúa, đấng đã biểu lộ tình yêu chan
hòa, một tình yêu rất thân tình.
Rồi dành
thêm một chút thì giờ nữa để suy xét về món quà ơn cứu chuộc mà ta nhận được
qua bản thân Chúa Giêsu, và qua giáo hội mà ngài đã thiết lập.
Về nhiệm
tích cứu chuộc, giáo hội là hiện thân của Chúa Giêsu, đấng được sai đến để biểu
lộ nhiệm tích tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha, đã thí mạng sống mình để
cứu chuộc thế giới. Như Thánh Phaolô dạy, ơn cứu độ là một món quà – không phải
của ta kiếm được, vì bởi ân sủng ta đã được cứu thoát nhờ đức tin, và món quà này
không tự ta mà có; đó là món quà của Chúa, không phải nhờ việc ta làm, cho nên
không ai được tự mãn. (Êphêsô 2:8-9)
Vì ta đã
nhận được ân sủng cứu chuộc này, vì tin vào Chúa Giêsu Kitô, đời ta phải thường
xuyên đáp lại, với lòng biết ơn, món quà cho không và ta không xứng đáng nhận này.
Tất cả mọi bàn tay trên sân tàu.
Bạn đã
chịu phép rửa chưa? Nếu rồi, Chúa Kitô phục sinh đang sống trong bạn, và bạn đang
sống trong ngài. Thực ra, đây là chân dung vĩ đại nhất của ta, đời sống cùa ta
trong Chúa Kitô. Một khi ta hiểu rõ mối liên hệ ban sức sống này, nó sẽ thay đổi
ta (cải hoán). Nhờ đó đời sống còn lại của ta sẽ là một lời đáp ứng trực tiếp đối
với món quà ta không xứng đáng nhận của tình yêu và lòng thương xót Chúa nơi bản
thân Chúa Giêsu. Rồi trong đời sống không những ta mong muốn được vào thiên đàng,
nhưng còn ra sức đạt tời đích điểm này qua một đời sống đức độ, hợp luân thường
đạo lý.
Thưa các
bạn, đây là điều tôi đòi hỏi nơi tất cả chúng ta: tái khám phá chân dung vĩ đại
nhất của ta trong Chúa Kitô. Đây là sứ mạng của giáo hội. Nhiệm vụ đổi mới giáo
hội đòi hỏi mỗi người chúng ta phải sống như Chúa Kitô, để cho Chúa Kitô sống
trong ta và qua ta.
Con “tàu
giáo hội” cần tất cả mọi người đứng trên sân tàu, mọi mái chèo dưới nước, chèo
theo cùng một hướng. Chúa Kitô luôn cầm lái con tàu giáo hội. Ta tìm được sự hiệp
nhất trong ngài.
Vũ Vượng
dịch