7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

HAI VỊ THÁNH CÓ LỄ KÍNH TRONG THÁNG 4 VÀ THÁNG 5 VỪA QUA

Photo: M. Laughlin


 Nguyên bản tiếng Anh đăng trong Nguyệt San Northwest Catholic tháng 4 và tháng 5 năm 2019






THÁNH JULIE BILLIART

1751 – 1816

 

Ơn gọi dòng tu đến với Julie Billiart khá trễ, khi bà đã 51 tuổi đời. Là con thứ năm trong một gia đình bảy người con, bà đã có lòng yêu mến thiết tha Chúa Giêsu trong Thánh Thể ngay từ nhỏ. Khi lên 16 tuổi bà bắt đầu dạy học để giúp đỡ thêm cho gia đình. Tuy vậy, vì có người âm mưu sát hại cha của bà, sức khoẻ của bà suy sụp trầm trọng trong 30 năm trời, trong thời gian đó bà bị tê liệt hoàn toàn trong 22 năm. Bà dâng tất cả đau khổ cho Chúa. Trong cuộc Cách Mạng Pháp (the French Revolution of 1789), bà đã mở cửa đón tiếp các linh mục đến ẩn lánh tại nhà. Bà cũng nhận được một thị kiến cho thấy Chúa Kitô chịu đóng đinh đứng giữa một đám đông phụ nữ mặc áo dòng trắng. Một tiếng gọi trong nội tâm nói bà hãy mở một tu viện chăm lo giáo dục Công Giáo cho các nữ sinh. Bà là một người đồng sáng lập Hội Dòng Nữ Tu Đức Bà Namur (Congregation of the Sisters of Notre Dame de Namur) năm 1803. Đến năm 1804, bà được lành bệnh và có thể đi lại như một phép lạ. Bà qua đời trong bình an năm 1816, ở tuổi 64.

 



 


THÁNH PHILIP NERI

1515 – 1595

Lễ kính: 26 tháng Năm

 

Thánh Philip Neri xuất thân trong một gia đình nghèo tại Florence, nước Ý. Khi còn là một thanh niên, ngài nhận được một thị kiến, cho thấy ngài có một sứ mạng đặc biệt tại Thành Rome (La Mã). Trong thời gian ở Rome, ngài học triết học và thần học và làm trợ giáo. Nhưng sau cùng ngài bán tất cả sách vở, lấy tiền cho người nghèo và bắt đầu đi thăm người bệnh tật. Ngài là người đồng sáng lập ra Hội Thiên Chúa Rất Thánh Ba Ngôi (Confraternity of the Most Holy Trinity) và bắt đầu rao giảng, nhờ đó nhiều người đã trở lại đạo. Trong thời gian này ngài vẫn là giáo dân và sống như một ẩn tu. Sau cùng một người bạn đã thuyết phục ngài trở thành linh mục, rồi ngài được truyền chức thánh năm 1551. Đức Giáo Hoàng Gregory IV muốn phong chức hồng y cho ngài, nhưng ngài từ chối. Ngài thành lập Hội Dòng Thuyết Giảng,(Congregation of the Oratory) cũng gọi là Anh Em Giảng Thuyết (the Oratorians) với tâm nguyện rao giảng và giảng dạy, một hội dòng cho đến nay vẫn còn.


 

Vũ Vượng dịch