Getty
Bài
viết của Hannah Brockhaus, bản tin CNA/EWTN đăng trong báo điện tử NW Catholic
ngày 28 tháng 1, 2019. Đức Giáo Hoàng kêu gọi các bạn trẻ thế giới hãy bắt tay
vào việc phụng sự Chúa và Giáo Hội ngay trong hiện tại, thay vì theo đuổi những
mộng ước trong tương lai.
PANAMA
CITY, Panama - Phụng sự Thiên Chúa và sứ mạng của ngài không phải là một cái gì
thoáng qua, nhưng có thể và cần phải theo đuổi trong hiện tại, bằng toàn thể đời
sống của bạn, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói thế vào ngày Chúa Nhật, tại lễ kết
thúc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama City.
Đức Giáo
Hoàng Phanxicô nói ngày 27 tháng 1: “Anh chị em thân mến: Chúa và sứ mạng của
ngài không phải là một giai đoạn nào đó’ trong đời ta, một cái gì tạm thời. Đó
là chính đời ta!, không phải ngày mai, nhưng ngay bây giờ, bởi vì kho tàng của
bạn ở đâu thì lòng trì bạn cũng ở đó.”
Chúa Giêsu “muốn
là kho tàng của ta, vì ngài không phải là ‘một giai đoạn,’ một cái gì xen vào trong
đời sống, hay cái gì hào nhoáng mau qua; ngài là tình yêu quảng đại mời gọi ta
phó thác trọn vẹn,” ngài nói tiếp, “Các bạn thân mến, các bạn không phải là tương
lai nhưng là hiện tại của Chúa.” Vào cuối Thánh Lễ chính thức kết thúc Đại Hội
Giới Trẻ Thế Giới 2019 tại Panama, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ Trưởng Thánh Bộ
Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống (Dicastery for Laity, Family and Life,) loan báo
rằng ngày họp mặt giới trẻ quốc tế kế tiếp sẽ diễn ra tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào
Nha (Portugal) năm 2022.
Vào lúc
kết thúc, Đức Giáo Hoàng nói, “Tôi cảm tạ Chúa đã cho chúng ta cơ hội này để cùng
nhau chia sẻ những ngày này và một lần nữa được trải nghiệm Ngày Giới Trẻ Thế
Giới,” rồi ngài nói thêm “đức tin và niềm vui” của các bạn trẻ hiện diện “đã làm
cho Panama, Châu Mỹ và toàn thế giới rung chuyển!”
“Tôi
xin các bạn đừng để cho sự hăng say của những ngày này nguội lạnh đi. Hãy trở về
giáo xứ và cộng động, gia đình và bạn bè của các bạn và chia sẻ kinh nghiệm này
để những người khác có thể làm vang dội sức mạnh và lòng hăng hái vốn là của các
bạn.”
Trong
bài giảng của ngài trong Thánh Lễ ở Campo San Juan Pablo II, (Công Viên Thánh
Gioan Phaolô II), Đức Giáo Hoàng suy niệm về bài Phúc Âm của ngày hôm ấy, nói về
Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng công khai của ngài, khi trở về Nazareth, nơi
ngài đã lớn lên, và rao giảng trong hội đường.
Không
phải mọi người trong hội đường đều sẵn sàng để nghe Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng
nói thế, và tình trạng ấy cũng có thể xảy ra nơi nhiều người Công Giáo ngày
nay, khi mà người ta không tin rằng Chúa có thể “thật sự ở gần ta như thế”.
Ngài nói:
“Hỡi các bạn trẻ, các bạn cũng có thể cảm thấy như vậy bất cứ khi nào các bạn
nghĩ rằng sứ mạng, ơn gọi, ngay cả đời sống của các bạn nữa, là một điều hứa hẹn
còn xa tắp trong tương lai, không có gì liên hệ với hiện tại cả.”
“Có thể
ta không luôn tin rằng Chúa có thể mời gọi ta bắt tay vào việc với ngài trong vương
quốc của ngài với cách thức đơn giản và mộc mạc như thế.” Đức Giáo Hoàng nói tiếp,
“Cho nên thay vì tin như thế, người ta thường thích một Thiên Chúa ở xa, tử tế,
tốt lành, đại lượng nhưng xa tắp tít, một Thiên Chúa không làm gì phiền đến ta.”
Nhưng
Chúa đâu phải là như thế, ngài nói: “Ngài là tình yêu đích thực, gần gũi và cụ
thể. Thực ra sự biểu lộ tình yêu cụ thể này là một trong những yếu tố thiết yếu
trong đời sống của các Kitô hữu,” ngài nói vậy, trích dẫn một bài giảng vào năm
2006 của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.
Ngài nói:
“Chúa Giêsu mời gọi và kêu gọi anh chị em ngay trong cộng đồng của mình hãy đi
ra ngoài và tìm kiếm ông bà, các bậc lão thành, đứng lên cùng với các vị lên tiếng
và thực thi giấc mơ mà Chúa đã ấp ủ nơi anh chị em,”
Đức Giáo
Hoàng kết luận: “Các bạn có muốn sống tình yêu một cách thực tế chăng? Ước gì câu
trả lời “Có” của các bạn tiếp tục là cửa ngõ để Chúa Thánh Thần cho ta một Lễ
Hiện Xuống mới cho giáo hội và toàn thế giới.”
Vũ Vượng
dịch