GEORGE LEMAITRE AND THE CASE FOR CATHOLIC EDUCATION
Bài của
Eric Page, giám đốc điều hành phòng đào tạo và quảng bá Phúc Âm của Tổng Giáo Phận
Seattle. Nguyên bảng tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest Catholic tháng 1
và 2 năm 2019.
Father Georges Lemaître
Trải
qua nhiều năm, các nhà vật
lý hiện đại nghĩ rằng vũ trụ này không có khởi đầu cũng không có kết thúc. Rồi
một linh mục Công Giáo người Bỉ đã lật ngược tất cả những tư tưởng này.
Sinh năm
1894, Lemaitre theo học trường trung học của Dòng Tên là trường Sacré Coeur (Thánh
Tâm) ở Charleroi, nước Pháp. Rồi tiếp tục học ngành kỹ sư cầu đường (civil
engineering) tại trường Đại Học Công Giáo ở Leuven. Sau khi phục vụ với thành tích
xuất sắc với chức vụ sĩ quan pháo binh trong thế chiến thứ nhất, Lemaitre, một
người có lòng tin mạnh mẽ, trở về quê và vào học ở một chủng viện, để học làm
linh mục của Tổng Giáo Phận Malines. Nhưng Lemaitre không bao giờ để mất đi sự
say mê khoa vật lý học. Sau khi thụ phong linh mục năm 1923, đức giám mục gửi
Lemaitre đi học toán và khoa học tại các trường Cambridge, Havard và MIT.
Người
ta có thể thấy làm lạ khi giáo hội gửi một linh mục đi học toán và khoa học.
Nhiều người nghĩ rằng khoa học và đức tin không có liên hệ gì với nhau. Một số
người còn nghĩ rằng đó là những điều trái ngược nhau. Tuy thế giáo hội không
bao giờ tin như vậy. Trái lại giáo hội tin rằng tất cả chân lý là chân lý của
Chúa. Đó là lý do tại sao những nhà nghiên cứu đức tin kiệt xuất như Thánh
Thomas Aquinas đã biểu lộ say mê về các ngành học như triết học và các khoa học
tự nhiên. Khi đức giám mục gửi Lemaitre đi dạy và học môn vật lý, có lẽ ngài đã
nhớ Công Đồng Vatican thứ nhất nói như thế nào để phản ánh những lời trong thư
Thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Roma, tuyên bố rằng “Người ta có thể biết Chúa
một cách chắc chắn, qua những công trình của ngài nhờ sự soi sáng của lý trí
con người.”
Cho nên
Lemaitre tiếp tục công trình của mình về vật lý học, áp dụng thuyết tương đối của
Einstein vào khoa vật lý thiên văn. Trong khi Einstein bám lấy quan điểm, thông
thường vào thời ấy, cho rằng vũ trụ này là một vũ trụ tĩnh lặng, Lemaitre dùng
những quan sát về ánh sáng phát ra từ những giải thiên hà xa xôi để lập luận rằng
vũ trụ này đang bành trướng không ngừng và có khởi đầu từ một điểm duy nhất.
Lúc đầu
thuyết của Lemaitre bị bác bỏ và được gán cho cái tên có ý nghĩa từ khước: thuyết
“Đại Bùng Phát” (Big Bang Theory) Tuy thế Lemaitre trưng ra thêm nhiều bằng chứng
và đã thu phục được nhiều nhà vất lý khác, kể cả Albert Einstein. Ngày nay thuyết
Đại Bùng Phát được chấp nhận rộng rãi và tiếp tục giúp hình thành khoa vật lý
thiên văn một cách toàn vẹn.
Công
trình của Lemaitre cho ta một lý lẽ mạnh mẽ để cổ võ cho một nền giáo dục Công
Giáo. Nhiều năm học trường Công Giáo đã hình thành nên công trình của Lemaitre.
Một nền giáo dục Công Giáo tốt đẹp dạy ta ngưỡng phục sự quan phòng của Chúa được
tỏ lộ qua công trình sáng tạo như thế nào. Nó cũng nuôi dưỡng trí tưởng tượng của
người Công Giáo. Nói cách khác, nó dạy ta nhìn thế giới qua một lăng kính được
làm nên bởi Thánh Kinh và truyền thống.
Chắc
Lemaitre đã biết Sách Sáng Thế cho thấy Chúa đã tạo dựng bằng những lời “Hãy có
ánh sáng”. Trong khi có lẽ những nhà vật
lý khác nghĩ rằng Kinh Thánh chỉ nói về đức tin và luân lý, Lemaitre lại để cho
Kinh Thánh làm nên trí tưởng tượng của mình. Khi nhìn vào bằng chứng cho thấy vũ
trụ này đang bành trướng, ông có thể thấy một kiểu cách diễn tả một vụ nổ duy
nhất của ánh sáng và năng lượng vào khởi điểm của thời gian.
Giáo hội
đầu tư vào những trường Công Giáo vì có ý đào tạo thêm hàng triệu người như
Lemaitre và gửi họ đi trên một hành trình tìm tòi suốt đời để tìm ra sự thật được
hình thành bởi truyền thống của giáo hội. Là những người Công Giáo chúng ta có nghĩa
vụ giúp phần bảo đảm rằng các trường Công Giáo do các tín hữu lập nên giữ gìn và
cũng cố chân tính Công Giáo đặc biệt của
mình để có thể đào tạo những người biết dùng những gì học được để biến cải thế
giới thành một nơi sẵn sàng tiếp nhận chân lý của Chúa Kitô. Nếu muốn biết thêm
về các trường Công Giáo ở miền tây Washington, xin đăng nhập
mycatholicschool.org.
Giáo dục
Công Giáo còn vượt quá những bức tường của học đường. Nó phải là một niềm vui kéo dài suốt đời tìm
tòi để được đến gần Chúa hơn và giúp ta hiểu công trình sáng tạo của ngài. Ở tuổi
nào cũng vậy, giáo xứ dạy chúng ta là những thành viên của cộng đồng, qua việc
thờ phượng, nghiên cứu, cầu nguyện, và học hỏi làm thế nào để biểu lộ tình yêu
đối với Chúa Giêsu bằng cách chăm lo cho người khác trong gia đình và láng diềng.
Hãy tìm hiểu để biết chương trình giáo dục người lớn của giáo xứ nhà cống hiến
những gì cho ta. Nếu muốn đi xa hơn nữa, có thể tính đến việc đăng ký học Chương
Trình Học Giáo Lý có Cấp Chứng Chỉ của tổng giáo phận Seattle (Catechetical
Certification Program), xin đăng nhập seattlearchmedia.weebly.com/ccp.
Cũng nên
xem một vài mạng giáo dục rất hay như Augustine Institute’s formed.org mà nhiều
giáo xứ đã lắp đặt sẵn, miễn phí, cho giáo dân. Một mạng giáo dục khác là Magis
Center’s online resources ở magiscenter.com. Giống như George Lemaitre, chúng
ta không bao giờ được ngừng tìm hiểu Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và
trong lời Chúa.
Vũ Vượng
dịch