Đóng Cửa Thánh Tại 3 Đại Đền Thờ ở Rôma
Cửa Thánh tại
các Vương Cung Thánh Đường và các đền thánh trên toàn thế giới đã được đóng lại
hôm Chúa Nhật 13 tháng 11. Tại Rôma, Cửa Thánh của ba đại đền thờ cũng được
đóng lại trong ngày Chúa Nhật này.
Cửa Thánh tại Đền
Thờ Thánh Phêrô là Cửa Thánh cuối cùng trên thế giới được Đức Thánh Cha
Phanxicô đóng lại trong ngày lễ Chúa Kitô Vua, Chúa Nhật 20 Tháng 11, như được
quy định trong Tông Chiếu công bố Năm Thánh.
Đại diện cho Đức
Giáo Hoàng tại các đền thờ Thánh Gioan Latêranô, Đức Bà Cả, và Thánh Phaolô Ngoại
Thành là các vị quản nhiệm của các đền thờ này. Đó là Đức Hồng Y Agostino
Vallini, Đức Hồng Y Santos Abril y Castelló và Đức Hồng Y James Michael Harvey.
Theo Đức Tổng
Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ Vũ Tân Phúc Âm Hóa, có
20,625,000 người tham dự các sự kiện Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Vatican từ
khi khai mạc hôm 8 tháng 12 năm ngoái cho đến lúc đóng các Cửa Thánh tại ba đại
đền thờ ở Rôma.
Trong bài giảng
tại đền thờ Thánh Gioan Latêranô, Đức Hồng Y Agostino Vallini nói “Cửa Thánh, vừa
được đóng lại, là một dấu chỉ hữu hình của Năm Thánh Lòng Thương Xót, một năm
trong đó chúng ta nhận ra ‘một lần nữa’ rằng số phận của thế giới không nằm
trong tay con người, nhưng trong lòng thương xót của Thiên Chúa.”
Ngài nói thêm rằng
khi suy tư về lòng thương xót của Thiên Chúa trong năm nay chúng ta đã nhận ra
rằng lòng thương xót không phải là một dấu chỉ của sự yếu đuối hay đầu hàng,
nhưng là ánh quang “mạnh mẽ, hào hùng” của tình yêu toàn năng của Chúa Cha, Đấng
“chữa lành những yếu đuối của chúng ta, nâng chúng ta dạy từ chỗ vấp ngã của
chúng ta và kêu gọi chúng ta làm điều thiện”.
Trong lễ nghi đóng Cửa Thánh tại Đền Thờ Đức Bà Cả, Đức Hồng Y Abril y Castello nói rằng dù Cửa Thánh đã được đóng lại, “cánh cửa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa luôn luôn rộng mở” và ngài khích lệ các tín hữu phải mạnh mẽ trong sự xác tín này và hãy trở thành các chứng nhân đáng tin cậy của lòng thương xót trên thế giới.
Trong bài giảng
của ngài tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, Đức Hồng Y Harvey cũng nói rằng
khi chúng ta long trọng đóng Cửa Thánh này “cùng một lúc, chúng ta hãy mở một
cánh cửa bên trong tâm hồn mình cho một giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình
của chúng ta hướng về đức tin, hy vọng và lòng bác ái”.
Trong buổi đọc
kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 13 tháng 11, đề cập đến việc đóng cửa Năm Thánh,
Đức Thánh Cha nói:
”Ngày hôm nay, tại
các nhà thờ chính tòa và đền thánh trên toàn thế giới, có nghi thức đóng Cửa
Năm Thánh Lòng Thương Xót. Chúng ta hãy cầu xin ơn đừng nhắm mắt trước Thiên
Chúa, Đấng đang nhìn chúng ta, và trước tha nhân đang gọi hỏi chúng ta. Chúng
ta hãy mở mắt nhìn Thiên Chúa, thanh tẩy cái nhìn của tâm hồn khỏi những hình ảnh
lừa đảo và sợ hãi, khỏi thần quyền lực và trừng phạt, những phóng dội kiêu căng
và sợ hãi của con người. Với lòng tín thác chúng ta hãy nhìn lên Thiên Chúa
Thương Xót, với xác tín rằng ‘đức mến sẽ không bao giờ chấm dứt’ (1 Cr 13,8).
Chúng ta hãy canh tân niềm hy vọng cuộc sống chân thực mà chúng ta được kêu gọi
tiến đến, cuộc sống nãy sẽ không qua đi và chúng ta đang chờ cuộc sống ấy trong
sự hiệp thông với Chúa và với tha nhân, trong niềm vui mãi mãi, vô tận. Và
chúng ta hãy mở mắt nhìn tha nhân, nhất là người anh em bị lãng quên và loại bỏ.
Chính tại đó kính phóng đại của Giáo Hội nhắm tới. Xin Chúa giải thoát chúng ta
khỏi sự quay lăng kính ấy về chúng ta. Xin Chúa cất những cạm bẫy làm cho chúng
ta chia trí, khỏi những lợi lộc và đặc ân, khỏi những quyến luyến quyền hành và
vinh dự, khỏi sự quyến rũ của tinh thần thế gian. Giáo Hội là Mẹ chúng ta đang
đặc biệt nhìn đến thành phần của nhân loại đang đau khổ và khóc lóc, vì biết rằng
những người ấy thuộc về Giáo Hội theo luật của Tin Mừng”.
Đặng Tự Do
VietCatholicNews